hương dâng

chiều xuống
phiêu bồng giấc mơ
trái đất tròn
hạnh phúc từng chua ngọt
lang thang hồng trần
vũ trụ ngàn điều lý thú
cay đắng
cuộc chơi thường chao đảo
trái đất xoay nghiêng
vô thường đón chặn
khôn lớn
giữa đời thong dong nguyệt
bi hài bật khóc cười được thua
vùng ánh sáng chứa chan màu cỏ úa
ảo tưởng
làm thơ xoay vũ trụ
ngồi nghe mây nước đổi đời
muốn trái đất không còn tăm tối

tụng kinh
nắng vỡ trên núi
câu thơ lặng lẽ qua cầu
rượu tròn chén đón sầu qua cửa
yêu
không biết tên
cám ơn người gieo hạt
tóc mềm
sông thương dâng đầy
tình chợt lớn vui vầy ong bướm
áo biếc
sóng đánh nghiêng lòng trai trẻ
người qua trăm dặm lao đao
đêm về dắt trăng sao vào mộng
khăn áo
thênh thang cõi vắng
lời dịu dàng ngàn năm
hương dâng
mùa lễ hội



6 nhận xét:

Nặc danh nói...

trái đất tròn
hạnh phúc từng chua ngọt,thích,nghén!

Nặc danh nói...

cay đắng
cuộc chơi thường chao đảo
trái đất xoay nghiêng
vô thường đón chặn,hãi

Nặc danh nói...

bi hài bật khóc cười được thua
vùng ánh sáng chứa chan màu cỏ úa,lạ,thích!

Nặc danh nói...

ảo tưởng
làm thơ xoay vũ trụ
ngồi nghe mây nước đổi đời
muốn trái đất không còn màn tăm tối
,thích!

Nặc danh nói...

tụng kinh
nắng vỡ trên núi
câu thơ lặng lẽ qua cầu
rượu tròn chén đón sầu qua cửa,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

áo biếc
sóng đánh nghiêng lòng trai trẻ
người qua trăm dặm lao đao
đêm về dắt trăng sao vào mộng,khoái!

Đăng nhận xét