cằn cỗi nghĩ suy

những nghĩ suy cằn cỗi kéo dài thời gian
những con đường đưa người trở về thời kỳ đồ đá
lãng mạn giấc mơ
bằng chiều dài luyến nhớ
những mảnh vỡ cuộc đời
khao khát hạt sương rơi
đưa tâm hồn vượt ra ngoài vũ trụ
xôn xao nắng
vũng lội gầm trời
thời gian chết giữa trời mây vô tội
làn tóc
nghiêng ngả đại dương
hạt bụi vỡ vành mi tràn nước mắt
cánh chim lạc đường
chênh chao trời bão tuyết
lụt không gian
nuôi hy vọng bằng nụ hôn hờn dỗi

tình hồng
tim say ngát hương yêu
bàn tay ấm nâng niu từng cánh mỏng
khuya khắt
trăng cô liêu
vũ trụ giật mình
bóng tối
thăm thẳm tuyết dày
nghĩ suy trôi nổi
thế gian cháy cánh chim báo bão
vương mộng
giai điệu quặn mình bồi lở
bến sông thơ
dù xa cách tiếng lòng muôn điệu nhớ
hồng thủy
nước mắt rơi trên gối
bài ca rung động mỗi đêm về
duyên đổ vỡ nhọc nhằn cơn ác mộng
thiên di
biển giận hờn
năm tháng bước đi

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

xôn xao nắng
vũng lội gầm trời
thời gian chết giữa trời mây vô tội,thích!

Nặc danh nói...

làn tóc
nghiêng ngả đại dương
hạt bụi vỡ vành mi tràn nước mắt,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

vương mộng
giai điệu quặn mình bồi lở
bến sông thơ
dù xa cách tiếng lòng muôn điệu nhớ,hãi!

Nặc danh nói...

hồng thủy
nước mắt rơi trên gối
bài ca rung động mỗi đêm về
duyên đổ vỡ nhọc nhằn cơn ác mộng,thích!

Nặc danh nói...

thiên di
biển giận hờn
năm tháng bước đi
,vui!

Đăng nhận xét