mấy mùa qua rồi nhỉ

mái tóc huyền trinh nữ
hè nắng dài đôi vai
chiếc lá vàng miên mải
nhìn gió xoay vòm trời

phút giao thừa tình tự
đêm ba mươi chuyển mùa
rạng rỡ môi xinh nở
ngả nghiêng phút hoang mơ

xiết ghì đôi mắt ướt
mời mọc giọt trăng thề
rượu nồng hơn gió bão
đồng hồ điểm lịch sang

mấy mùa qua rồi nhỉ
từ dạo ấy mùa trăng
xuân về xanh mơn mởn
đêm khoe giọt vuông tròn

dòng suối trăng lấp lánh
cỏ non rợn chân mây
con đường xưa tình tứ
bướm nhỏ quên tháng ngày

giận nhau như bóng tối
yêu thương mượt bàn tay


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

rạng rỡ môi xinh nở
ngả nghiêng phút hoang mơ
,khoái,nghiện!

Nặc danh nói...

xiết ghì đôi mắt ướt
mời mọc giọt trăng thề,yêu!

Nặc danh nói...

xuân về xanh mơn mởn
đêm khoe giọt vuông tròn,tuyệt!

Đăng nhận xét