đêm mộng mị

ngày ngạo nghễ
trời vang sấm động
mưa rách trời
vá những đam mê
miệt mài
hẹn hò may áo cưới
mắt vui buồn chứa nắng ban mai
tương lai
nhạc màu quấn quện
men tình yêu trần thế sơn khê
ngày nào
mùa thu sắp trở về
tìm lại nhau xây vàng son ân nghĩa
khao khát
giấc mơ xanh bỏ ngỏ
hong đôi tim lạnh giá tháng năm chờ
vượt đèo núi
vượt qua vùng tăm tối
hương tỏa
thuyền lộng gió
đàn diệu buông tỏa ý thơ bay

xưng tội
nước mắt trôi biển cả
lòng chua xót biết đâu bờ hạnh phúc
hững hờ
dòng đời ghen ghét hơn thua
hồn trầm luân trong vũng đời vất vả
nguyện xin Chúa
đem hồng ân Thiên Chúa
vuốt ve giận hờn thế gian
cho ánh sáng tràn miền khổ cực
yêu thương là trên hết
giang rộng
cánh chim bay miên mải
ôm vào lòng những hoa trái ngọt ngào
chờ vầng trăng và ánh sao rơi
cho cuộc sống thắm tươi nhiều tuyệt mĩ
trái đất cuồng si
đêm mộng mị



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

miệt mài
hẹn hò may áo cưới
mắt vui buồn chứa nắng ban mai,thích!

Nặc danh nói...

hững hờ
dòng đời ghen ghét hơn thua
hồn trầm luân trong vũng đời vất vả,khoái!

Nặc danh nói...

vuốt ve giận hờn thế gian
cho ánh sáng tràn miền khổ cực,choáng,thích!

Đăng nhận xét