hãy thả cho dài

chiều nắng
bầu trời không ngăn cách
tia nắng yên bình trắng nở trên môi
đàn bướm xinh ngan ngát hương trời
cõi xuân lớn cửa thiên đàng mời gọi
em
thiên thần nhỏ bé
chẳng say tình nhưng dệt thắm mùa xuân
cõi thiên thai giọt nắng mới trân thành
xuân thơm ngát chẳng cần mưa nắng dội
trăng sáng
xuôi dòng sông lặng lẽ
đom đóm lóe lên thành ánh sáng ban ngày
lạnh lẽo
những lọc lừa phản bội
lá vàng phai xuân của tương lại
trời nắng
gió được mùa tráo trở
tim côi
hoa hóa đá từng ngày

tiên nữ
những mảnh tình đã cũ
ngã ba đời xô gục ngã thời gian
rồi che giấu những khoảnh đời khờ khạo
lung linh
chuyển mình thành dông tố
mơn trớn cuộc đời cho thỏa si mê
bình an
ngủ dưới làn mây rộng
để thời gian không một phút bực mình
mong chờ
tình thơ lên cao vút
ngọt ngào hương tóc gói trong xuân
nhớ nhau
sẽ chia đôi màu nắng
thả cho dài đôi cánh yêu thương


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cõi thiên thai giọt nắng mới trân thành
xuân thơm ngát chẳng cần mưa nắng dội,thích!

Nặc danh nói...

trời nắng
gió được mùa tráo trở
tim côi
hoa hóa đá từng ngày,mê!

Nặc danh nói...

ngã ba đời xô gục ngã thời gian
rồi che giấu những khoảnh đời khờ khạo,khoái!

Nặc danh nói...

ngọt ngào hương tóc gói trong xuân
nhớ nhau
sẽ chia đôi màu nắng
thả cho dài đôi cánh yêu thương,yêu!

Đăng nhận xét