giấc xưa dịu dàng

gió ngồi nhấp nhổm
mộng đánh vỡ đời
một vùng cỏ dại
sóng dài sông trôi

trời xanh nổi gió
lương duyên thật thà
tâm hồn thắp nụ
nắng vườn cỏ hoa

thềm hoang tuyết trắng
xót xa cung đàn
qua miền cay đăng
bão lòng mưa giăng

ngọc ngà chợt khóc
mộng vàng đánh rơi
thánh ca không lời
bồi hồi sương giọt

hồn may áo cưới
địa đàng tay người
đêm về hun tối
ngổn ngang ma chơi

thơ vàng cháy mộng
cánh diều trúng tên
nát nhàu kỷ niệm
nụ cười không tên

đêm về loang nắng
giấc xưa dịu dàng



5 nhận xét:

Nặc danh nói...

gió ngồi nhấp nhổm
mộng đánh vỡ đời
một vùng cỏ dại
sóng dài sông trôi,tuyệt,thích!

Nặc danh nói...

qua miền cay đăng
bão lòng mưa giăng,mê!

Nặc danh nói...

ngọc ngà chợt khóc
mộng vàng đánh rơi
thánh ca không lời
bồi hồi sương giọt,choáng,nghiện!

Nặc danh nói...

hồn may áo cưới
địa đàng tay người
đêm về hun tối
ngổn ngang ma chơi,mê!

Nặc danh nói...

thơ vàng cháy mộng
cánh diều trúng tên
nát nhàu kỷ niệm
nụ cười không tên,ngưỡng!

Đăng nhận xét