lệ pha gửi người

mong manh hy vọng
ngọt bùi tuổi xanh
sương bay giọt trắng
lệ xót cung đàn

nắng mưa từ biệt
sóng bằng thềm hoa
khối tình thầm kín
bồi hồi cánh hoa

xuân hồng lá hẹn
kết nụ gió lùa
hồn hoang được mùa
ngát vùng chan chứa

nghiêng nghiêng giọt nắng
mơ màng giọt mưa
hoang sơ thầm mộng
vạn hồn ý thơ

chiều về buông gió
sầu tím cô liêu
ngân nga hơi thở
lệ pha gửi người

bình minh  nghĩa địa
nụ hôn ngàn khơi

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

khối tình thầm kín
bồi hồi cánh hoa,thích!

Nặc danh nói...

xuân hồng lá hẹn
kết nụ gió lùa
hồn hoang được mùa
ngát vùng chan chứa
,mê!

Nặc danh nói...

ngân nga hơi thở
lệ pha gửi người,thích!

Đăng nhận xét