bàn tay vấp ngã

vòng đời trắc trở
chênh vênh khoảng trời
bàn tay vấp ngã
rưng rưng biển khơi

bồng bềnh suy nghĩ
giấc mơ được mùa
nhành hoa tri kỷ
gặt nắng thay mưa

gác tay lên trán
hỏi dòng thời giạn
vui buồn thảo mộc
muộn màng tháng năm

ngày nắng vụn vỡ
mây giăng bể sầu
mặt trời hớt hải
đêm về mưa ngâu

xoay tình cửa sổ
cạn kiệt sương mù
vần thơ loang lổ
ai thương kiếp tù

cánh chim báo bão
một đời trong veo
triền miên khôn dại
bóng nghiêng đổ dài

hanh hao vận nước
nắng đời buổi trưa


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bàn tay vấp ngã
rưng rưng biển khơi,thích!

Nặc danh nói...

vui buồn thảo mộc
muộn màng tháng năm,khoái!

Nặc danh nói...

mặt trời hớt hải
đêm về mưa ngâu,mê!

Đăng nhận xét