hiện hữu vô hình

tình nghèo
tìm đâu xuân muộn mỉm cười
ngất ngây tê tái đượm màu xót xa
liên khúc
rong rêu cát bụi
không gian ngời nắng xanh trời đất
hồn thơ gọi mộng
thỏa giấc mông lung
con nước réo sóng về nơi vô tận
tương tư
tang bồng cõi vắng
chiều sâu biền bệt thời gian
chôn vùi máu lệ lăn tăn nhuộm hồn
thổn thức
lương duyên cách trở
phức tạp tâm linh
giật mình tỉnh thức
ân nghĩa ngàn nụ hôn

hiện hữu
lạnh lùng giấc mộng
sự hồi sinh đâu có hẹn kỳ
hoa mai sánh lương duyên xanh biếc
ngọc ngà
khơi bao tình khúc mầm sỏi đá
nhẹ nhàng đường tơ
trong thao thức áng mây trời vỡ lở
tình hồng
nâng niu từng cánh mỏng
bàn tay trắng mong manh
lửa tình yêu xoay tròn trong giông bão
thơ là mộng
mộng là hững hờ
hơi thở chết giấc chùm lên giai điệu
phiêu linh
ánh bình minh rực rỡ
linh hồn tàng hình
giấc thần kinh


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

tình nghèo
tìm đâu xuân muộn mỉm cười
ngất ngây tê tái đượm màu xót xa,thích!

Nặc danh nói...

hồn thơ gọi mộng
thỏa giấc mông lung
con nước réo sóng về nơi vô tận.lạ,thích!

Nặc danh nói...

tình hồng
nâng niu từng cánh mỏng
bàn tay trắng mong manh
lửa tình yêu xoay tròn trong giông bão,thích!

Đăng nhận xét