phả vào khoảng lặng

chia tay hạnh phúc
tội lỗi trang đời
kiếp người phàm tục
nước mắt nổi trôi

rừng rơi chiếc lá
khoảnh khắc tình hờ
chiều buồn lẫn lộn
lẻ loi vần thơ

thế gian bất lực
vũ trụ tim buồn
con dốc gầy guộc
mây trời lập đông

âm thầm hụt hẫng
phố vắng bóng người
tháng ngày trầm lặng
tình yêu hụt hơi

lang thang số kiếp
gió lay hồn người
hóa thành hạt bụi
vô tri bên người

phả vào khoảng lặng
mồ hôi thảnh thơi

4 nhận xét:

Nặc danh nói...


thế gian bất lực
vũ trụ tim buồn
con dốc gầy guộc
mây trời lập đông,thích!

Nặc danh nói...

tháng ngày trầm lặng
tình yêu hụt hơi
,mê!

Nặc danh nói...

lang thang số kiếp
gió lay hồn người
hóa thành hạt bụi
vô tri bên người,tuyệt!

Nặc danh nói...

phả vào khoảng lặng
mồ hôi thảnh thơi,ngưỡng!

Đăng nhận xét