nhòe mực

giấc đa tình
mực ghen tuông nhòe nhoẹt
tô vẽ đời trăng hắt hủi mây
ngày ra tiếng sóng không gian vỗ
nốt trầm cay thèm khát cơn mưa ngày
yêu chữ
nhịp cô liêu ngừng đập
bút tương tư đồ tạc lưu đầy
thăm thẳm quê hương bờ sông cũ
đốt thơ vàng nung lửa vầng trăng
say đắm
phượng hồng da diết
đêm hiền như hơi thở xa quê
bến nước trổ thành hoa vỡ lệ
thấm đượm hồn thơ những xuân nhà

trách nhau
thu sầu đôi ngả
nát cả đời nhau giữa cõi người
súng gươm kia núi sông còn đó
đất chân người rung chuyển thần kinh
an ủi
đi tìm bờ ảo vọng
một chốn yên bình những khói xanh
gìn giữ chút mộng thừa êm ái
thơ cô đơn hạt vỡ tâm hồn
lá xanh
hoàng hôn mặc áo trắng
hơi thở hồn viễn chinh
long đong số kiếp buồn gai góc
tàn phế đời mưa bỗng nổi điên
bong bóng
dặn dò cơn ác mộng





3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bút tương tư đồ tạc lưu đầy
thăm thẳm quê hương bờ sông cũ
đốt thơ vàng nung lửa vầng trăng,thích!

Nặc danh nói...

an ủi
đi tìm bờ ảo vọng
một chốn yên bình những khói xanh
gìn giữ chút mộng thừa êm ái
thơ cô đơn hạt vỡ tâm hồn,thích!

Nặc danh nói...

long đong số kiếp buồn gai góc
tàn phế đời mưa bỗng nổi điên,mê!

Đăng nhận xét