trên tay

chiếc lá rơi trên phố
giẫm nát nghĩ suy
nửa hồn ta bỗng hóa thành giọt lệ
nắng lẩn trốn
quỳnh hoa đêm nở rộ
để nỗi buồn mưa nắng thêm ngâu
nhạc sầu
mây về ngang qua phố
những nụ hôn vội vã giữa công viên
bến bờ
lênh đênh câu chữ
để tim người gõ nhịp muộn phiền
khoảng trống
yêu thương trong nghìn dặm
những vết sẹo đau nhức mùa đông

chiều
vu vơ không mộng
chơi vơi giữa bể sóng ngập lòng
ngoảnh mặt nhìn đâu là bờ cát
lạc lõng giữa trời
hạt bụi hư không
người đến
lòng không mong đợi
ngu ngơ sống với giấc mơ hiền
thăm thẳm vùi sâu câu hoài niệm
sóng mỏi chân trời người mỏi thời gian
dông tố
buốn phương suy nghĩ vỡ
men say
rượu nước mắt tràn đầy
sinh tử
cội nguồn ngăn cánh
yêu cuộc đời
lời trăn trối trên tay




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

chiếc lá rơi trên phố
giẫm nát nghĩ suy,thích!

Nặc danh nói...

khoảng trống
yêu thương trong nghìn dặm
những vết sẹo đau nhức mùa đông,yêu!

Nặc danh nói...

dông tố
buốn phương suy nghĩ vỡ
men say
rượu nước mắt tràn đầy,thích!

Đăng nhận xét