leo qua vũng tối

tóc huyền trinh nữ
gọi trời mùa thu
ngày hè nóng chảy
suối mát thoải dài

nhỏ vui chim sáo
huyền ảo mơ hổ
thơ người rực rỡ
đêm xanh đường mơ

thu qua động lạnh
trời  đất gập ghềnh
giọt sương tắt nắng
lụi tàn văn chương

cho nhau sông cạn
buồn vui kiếp người
thoát vòng ngang trái
tro tàn ngày mai

cổ thụ chân lý
suy nghĩ mưa bay
mặt trời trở mặt
rũ đôi bàn tay

đông sầu đứng cạnh
tuyết đổ ngang trời
suy nghĩ tạm trú
sống như dở người

leo qua vũng tối
nảy lộc vần thơ

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thu qua động lạnh
trời đất gập ghềnh
giọt sương tắt nắng
lụi tàn văn chương,yêu!

Nặc danh nói...

mặt trời trở mặt
rũ đôi bàn tay
,hãi!

Nặc danh nói...

suy nghĩ tạm trú
sống như dở người,yêu!

Đăng nhận xét