lẳng lơ đôi bờ

vầng trăng sáng tỏ
khao khát hằng mơ
mong manh giọt lệ
ủ ê mù lòa

nhỏ dòng máu lạnh
chuỗi ngày xanh xao
hoa thiêng bừng nở
suối con tim đào

phá tan ích kỷ
chôn hận sầu bi
hồng ân Thiên Chúa
thiên đường biết đi

thương bao giọt lệ
mỏi cánh hạt sương
nuôi hồn lóng lánh
sóng nào quê hương

hong đôi tim lạnh
khao khát trăng rằm
tình thơ tỏa sáng
vui dặm quan san

thu hồn nắng cháy
hạnh phúc một ngày
dòng đời cuộn xoáy
vui buồn đêm say

sáng ra sông lở
mặt trời thẫn thờ
trăng treo đầu núi
mây đời giăng tơ

tình người viễn xứ
lẳng lơ đôi bờ



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thương bao giọt lệ
mỏi cánh hạt sương
nuôi hồn lóng lánh
sóng nào quê hương,thích!

Nặc danh nói...

thu hồn nắng cháy
hạnh phúc một ngày
dòng đời cuộn xoáy
vui buồn đêm say
,mê!

Nặc danh nói...

sáng ra sông lở
mặt trời thẫn thờ
trăng treo đầu núi
mây đời giăng tơ,yêu!

Đăng nhận xét