thả diều vần thơ

hương xưa đã lỡ
bay vào vần thơ
ngẩn ngơ đám cỏ
tiêu điều lối xưa

chiều hương bay tóc
nhạc buồn hoàng hôn
linh hồn ngõ tối
tóc bạc gió sương

rong rêu ngày tháng
cô liêu dáng chiều
chậm chậm mây nước
khúc nhạc liêu xiêu

hẹn hò ghế đá
e ấp xuân đời
góc hồn tim nhỏ
vui đời bão dông

vu vơ nỗi nhớ
hơi thở vần thơ
nắng chiều loang lổ
hồn run ngập buồn

khoảng trời hư ảo
trái tim thả diều



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

hương xưa đã lỡ
bay vào vần thơ
ngẩn ngơ đám cỏ
tiêu điều lối xưa
,thích!

Nặc danh nói...

hẹn hò ghế đá
e ấp xuân đời
góc hồn tim nhỏ
vui đời bão dông
,mê!

Nặc danh nói...

nắng chiều loang lổ
hồn run ngập buồn
,thích!

Đăng nhận xét