xanh xao hoài niệm

hoa quện
hoang vắng trải dài trong ký ức
qua rồi tuổi mộng hai mươi
tôi với em đi đến cuối đường đời
màu hoang dã
trời chợt cơn mưa phủ
u sầu
nhịp đập vũ trụ
những hẹn hò mơ ước gửi trao
chuyện mưa nắng phôi phai chiều vắng
nước mắt
mùa thu buồn ủy mị
đắm say xuân mãi không già
những suy nghĩ mưu sinh đời rồ dại
mùa thu
cỏ vàng ươm hoa nắng
bao năm mòn mỏi
trái tim la cà

nghĩa địa
sầu chia đôi ngả
mặt đất hồi sinh mưa trổ hoa
mông lung trời đất nghìn xa cách
cay đắng chông chênh vạn muôn nhà
lắng đọng
nát nhàu kỷ niệm
hồng chiêm
một chữ yêu thương
vấp ngã
cơn mưa trượt dốc
vượt lên ngày tháng
mưa giăng khắp trời
xanh xao hoài niệm
một chữ yêu






2 nhận xét:

Nặc danh nói...

tôi với em đi đến cuối đường đời
màu hoang dã
trời chợt cơn mưa phủ,thích!

Nặc danh nói...

vấp ngã
cơn mưa trượt dốc,thích!

Đăng nhận xét