đi tìm tội lỗi

mịt mùng
thơ đi tìm tội lỗi
một góc mơ không lai lịch hình hài
chỉ có sóng và chân trời hoang hoải
lang thang
trong vùng trời tưởng tượng
thênh thang nghĩ suy
để vươn tới những điều kỳ diệu
rồi gục ngã trước mặt trời xứ lạ
những cơn mưa tầm tã
những hang động không người
cả suy nghĩ cũng hòa tan vào bầu khí quyển
suy nghĩ lên ngôi
thời gian không còn giá trị trước mặt
tất cả là gương soi
phẳng lặng và trong suốt
nắng tinh khôi
gió cũng tinh khôi
chỉ có những nghi suy chuyển động

áo trắng
hồng nhan giấc mộng
hây hây những cánh bướm vào mùa
người thích nằm dưới chiều mơ
cả những lúc nắng vàng phiền muộn
tí tách
nhạc hòa dịu ngọt
tiếng thơ thường lạc lõng giữa đời
hoàng hôn trong khóe mắt xa xôi
bước chân người đi vào ngõ tối
mơ hồ
nghe rõ từng hơi thở
nhạt nhòa ước mơ
tim người
đón vào từng cơn gió
hương trầm
bóng mùa thu tàn lụi
tội lỗi vuột bàn tay
đời cạn
tháng
năm
ngày





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mịt mùng
thơ đi tìm tội lỗi
một góc mơ không lai lịch hình hài
chỉ có sóng và chân trời hoang hoải,choáng,thích!

Nặc danh nói...

nắng tinh khôi
gió cũng tinh khôi
chỉ có những nghi suy chuyển động
,thích!

Nặc danh nói...

hồng nhan giấc mộng
hây hây những cánh bướm vào mùa
người thích nằm dưới chiều mơ
cả những lúc nắng vàng phiền muộn,hãi,gợi nghiện!

Nặc danh nói...

tiếng thơ thường lạc lõng giữa đời
hoàng hôn trong khóe mắt xa xôi
bước chân người đi vào ngõ tối,khoái,thích!

Nặc danh nói...

mơ hồ
nghe rõ từng hơi thở
nhạt nhòa ước mơ
tim người
đón vào từng cơn gió,choáng!

Đăng nhận xét