bám đuổi

ra biển
ngoảnh nhìn nước mắt
tạm biệt trước sau một thời đắm cay
bình minh cùng bến đại dương gọi
một cõi tình lưu luyến biếc say
ảo nguyệt
giấc mộng ngày tan vỡ
mùa đông xô đổ bóng dáng mùa thu
tuyệt vọng
mây giăng lối mịt mù
cố bám đuổi tháng ngày còn lại
thăm thẳm
phù sa lắng đọng
một ngày khép lại những buồn vui
bàn tay vẫy tiễn đưa từng giọt lệ
nhiêu khê
mỉm cười số phận
khoảng trống chênh vênh nước qua cầu
một góc buồn giữa vùng trời xa lạ

chênh chao ngọn gió
mùa đông đi vay
nơi xa lạnh nhớ người nơi cũ
bước đường
dốc quê hương mỏi
kỷ niệm chìm sâu tháng năm gầy
cạn kiệt
mài dao rèn chữ nghĩa
nghiệp duyên xưa đối diện cánh thu bay
nghèn nghẹn
nỗi niềm dâng sâu thẳm
cỏ mọc đôi bờ nước mắt cay
hoàng lan
ngày tàn bện chặt
cõi vô hình


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

thăm thẳm
phù sa lắng đọng
một ngày khép lại những buồn vui
bàn tay vẫy tiễn đưa từng giọt lệ,hãi!

Nặc danh nói...

cạn kiệt
mài dao rèn chữ nghĩa
nghiệp duyên xưa đối diện cánh thu bay,lạ,thích!

Nặc danh nói...

nghèn nghẹn
nỗi niềm dâng sâu thẳm
cỏ mọc đôi bờ nước mắt cay,yêu!

Đăng nhận xét