giấc mơ dừng vũ trụ

áo nắng
thanh bình giọt xuân
sóng dâng cao
ánh bình minh ngừng lại
cát tường
nụ hồng lóng lánh
đem thương nhớ san bằng lối xưa
để một ngày chợt nắng thay mưa
yêu em dẫu biết mùa xuân lỡ hẹn
nửa vòng tay
vỡ đôi tình khúc
môi mềm
đèn hiu hắt trong đêm
để triền nhớ mùa thu đầy khát vọng
cổng trời
mây lang thang bước
đêm ngu ngơ sương thấm lạnh người
ngày mai thay nắng xoay xích đạo
vũ trụ chuyển mình hoa nắng đẹp tươi

có một thời
xa xôi mời gọi
thấm lạnh hồn côi môi mặn cay đời
suy nghĩ ngây thơ vấp trong bóng tối
yếu hèn quỵ ngã trắng đen
em và ta
cửa thiên đường mời gọi
kéo tơ làm mây thảm cỏ chơi
cả một trời thơ bờ thương nhớ
vẫn rót cho đầy nỗi nhớ thương
thơm nắng
mai về may áo cưới
thiên hạ xôn xao mộng giật mình
con tim sốc nổi đời mưa gió
muôn loài quện nhịp múa rồng lân
giao thừa
giấc mơ dừng vũ trụ



3 nhận xét:

Nặc danh nói...

để một ngày chợt nắng thay mưa
yêu em dẫu biết mùa xuân lỡ hẹn,thích!

Nặc danh nói...

cổng trời
mây lang thang bước
đêm ngu ngơ sương thấm lạnh người
ngày mai thay nắng xoay xích đạo
vũ trụ chuyển mình hoa nắng đẹp tươi
,yêu!

Nặc danh nói...

có một thời
xa xôi mời gọi
thấm lạnh hồn côi môi mặn cay đời
suy nghĩ ngây thơ vấp trong bóng tối
yếu hèn quỵ ngã trắng đen,tuyệt!

Đăng nhận xét