gối đầu vần thơ

trăng già mắc võng
gập ghềnh mây trôi
con đường ướt cỏ
thảnh thơi vòm trời

không gian bàng bạc
yên lành hoa tươi
giấc mơ tan tác
vượn lên thay người

tâm linh thức tỉnh
quờ quạng tháng ngày
mịt mờ bụi khói
vui buồn đổi thay

lúa vàng mùa gặt
bến nước thuyền trôi
yêu từ tiền kiếp
hoàng hôn địa đàng

giữa đêm thức giấc
chiều mưa ngập lòng
sương mù giăng phố
 má hường thời gian

không gian tĩnh nhạc
đêm về hoang sơ
vũ trụ vỗ cánh
thiên hà dìm mơ

một đời loang lổ
vần thơ gối đầu




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

giấc mơ tan tác
vượn lên thay người,khoái!

Nặc danh nói...

tâm linh thức tỉnh
quờ quạng tháng ngày
mịt mờ bụi khói
vui buồn đổi thay,thích!

Nặc danh nói...


không gian tĩnh nhạc
đêm về hoang sơ
vũ trụ vỗ cánh
thiên hà dìm mơ
tuyệt!

Nặc danh nói...

một đời loang lổ
vần thơ gối đầu,hãi!

Đăng nhận xét