trăm năm chiếc bóng

ngồi nghe
nắng trên sông kể chuyện
tìm lại niềm vui hạt êm ấm tháng ngày
dẫu đôi khi nước mắt ham rơi
thu héo úa giận hờn thêm mệt mỏi
trên tay
bếp lửa chiều thơm khói
chùa xa chuông điểm nhịp bên đời
cánh chim thảng thốt rơi miệng vực
tóc tơ se mộng vút mây trời
hong khói
trăm năm chiếc bóng
trái tim cân điếc nở nụ cười
hoa nghìn trùng ngà ngọc ánh trăng rơi
đời tăm tối ngàn đêm sao rong ruổi
ngõ vắng
cành rêu phong mời mọc
chắt lọc thời gian
chiếc bóng ngã lòng

trách
phải chi ta không lớn
tâm hồn cứ mãi trẻ con
quên bao đắng cay chát chua từng gặp
cho sớm hôm mộng được phiêu bồng
lang thang
giữa vòng quay nhật nguyệt
hạnh phúc đâu cần
tình để sau lưng
bồng bềnh
hồn đứng đầu ngọn sóng
trăm cơn mộng giữa dòng người thế gian
hẹn hò
nụ hôn xưa vụng dại
bùi ngùi
thuở trái đất còn thơ


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

dẫu đôi khi nước mắt ham rơi
thu héo úa giận hờn thêm mệt mỏi,thích!

Nặc danh nói...

hong khói
trăm năm chiếc bóng
trái tim cân điếc nở nụ cười
hoa nghìn trùng ngà ngọc ánh trăng rơi
đời tăm tối ngàn đêm sao rong ruổi,thích!

Nặc danh nói...

trách
phải chi ta không lớn
tâm hồn cứ mãi trẻ con
quên bao đắng cay chát chua từng gặp
cho sớm hôm mộng được phiêu bồng,mến!

Nặc danh nói...

lang thang
giữa vòng quay nhật nguyệt
hạnh phúc đâu cần
tình để sau lưng,nghiện!

Đăng nhận xét