mịt mù nghĩ suy

ru vàng nỗi nhớ
ghép đôi vần thơ
một đời dang dở
kỷ niệm đang chờ

thương giọt nước mắt
chảy dài trên sông
tiễn người trong mộng 
khóc tình mùa đông

buồn trăng nửa mảnh
nhặt cơn mưa sầu
đêm về héo hắt
cuối dòng sông đau

gian nan trời nhuộm
mưa khóc tình ngâu
ngẩn ngơ hồn lá
sóng tình bể dâu

tàn ngọn trăng muộn
mây bạc mái đầu
ngập ngừng sỏi đá
mùa thu xanh xao

thênh thang giọt lệ
mịt mù nghĩ suy
dòng đời nghiệt ngã
hoàng hôn chai lỳ

giấc đời loang lổ
buồn giăng cơn mưa

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

thương giọt nước mắt
chảy dài trên sông
tiễn người trong mộng
khóc tình mùa đông
,mê!

Nặc danh nói...

buồn trăng nửa mảnh
nhặt cơn mưa sầu
đêm về héo hắt
cuối dòng sông đau,tuyệt!

Nặc danh nói...

ngẩn ngơ hồn lá
sóng tình bể dâu,thích!

Nặc danh nói...

ngập ngừng sỏi đá
mùa thu xanh xao,yêu!

Đăng nhận xét