rưng rưng hồn lạnh
lay lứt cành xương
mưa sầu bốn mặt
nhịp đời thê lương
men tàn thêm ý
vị đắng nhớ đời
phên thưa gió lọt
chập chờn tuyết rơi
sương trinh từng giọt
yêu thương đổi đời
lệ ngâu thánh thót
mây thêu phương trời
say ôm vũ trụ
men ý nhiệm màu
hỏi hồn cổ thụ
Lý Bạch vui đâu
ven rừng hiu quạnh
chếnh choáng cô liêu
sông hồ lảo đảo
nhịp vui phun trào
đêm say bóng nguyệt
cốt nhạc đa tình
ngó sen đài các
nụ hồng giáng tiên
giấc mơ lầm lạc
mĩ nhân thiên đàng
3 nhận xét:
phên thưa gió lọt
chập chờn tuyết rơi
,thích!
lệ ngâu thánh thót
mây thêu phương trời
,mê!
hỏi hồn cổ thụ
Lý Bạch vui đâu,hãi!
Đăng nhận xét