thế thôi

hạt sương trên lá
phả vào giữa đời
mênh mông khoảng lặng
trở về kiếp sau

lang thang con sóng
quẩn quanh nỗi buồn
thành trì hạt bụi
nụ cười hàng mi

bao giờ hoa cưới
tình nhân không lời
đêm về mộ nhỏ
giọt cay tìm người

suốt đời khất thực
ngẩn ngơ đường đời
chiều về mẹ mắng
nuôi không thành người

không gian ảo vọng
mộng tưởng xa xôi
đêm về sợ hãi
suốt đời tim trôi

lang thang bờ vực
vui buồn thế thôi


4 nhận xét:

Nặc danh nói...


lang thang con sóng
quẩn quanh nỗi buồn
thành trì hạt bụi
nụ cười hàng mi
,tuyệt,mê!

Nặc danh nói...

đêm về mộ nhỏ
giọt cay tìm người,tính!

Nặc danh nói...

không gian ảo vọng
mộng tưởng xa xôi
đêm về sợ hãi
suốt đời tim trôi,yêu!

Nặc danh nói...


lang thang bờ vực
vui buồn thế thôi
,vãi!

Đăng nhận xét