gió vọng phu

xuân mộng
nở vần thơ trước mặt
thương em hiu hắt cội nguồn
ngày tận thế
lệ tuôn dòng thác lũ
lang thang
chiều gợi tím sầu
phút vội vàng hồn ở trên cao
gió cay đắng cứ long đong cuồng lộng
biển chết
thơ rơi cánh
bốn phương trời là một mùa đông
ai cất giữ nụ hôn đầu năm mới
vuốt mãi
mái tóc xanh huyền thoại
sói mòn nghĩ suy
chợt thức giấc thấy cỏ cây say đắm
trăng vỡ
xuân hun hút đường về
xé nát giấc thiên đàng vô tội

vươn cao
chồi hạnh phúc
sương tuyết bước lên ngôi
cỏ say đắm nắng trong vườn lụt lội
nghĩa địa tình hờ
người chợt thức để dìu đêm bóng tối
lạnh lùng
đom đóm đưa thư
môi êm ái đẹp tựa vần thơ thời đại
gió thẹn
hương sắc được mùa
trăng cổ tích bến nhân gian sợ hãi
dư âm
những đợt sóng chan hòa
thềm hoa
thơ lạnh lùng cô quả
gió vọng phu

8 nhận xét:

Nặc danh nói...

xuân mộng
nở vần thơ trước mặt
thương em hiu hắt cội nguồn
ngày tận thế
lệ tuôn dòng thác lũ,khoái!

Nặc danh nói...

lang thang
chiều gợi tím sầu
phút vội vàng hồn ở trên cao
gió cay đắng cứ long đong cuồng lộng,lạ,thích!

Nặc danh nói...

biển chết
thơ rơi cánh
bốn phương trời là một mùa đông
ai cất giữ nụ hôn đầu năm mới,tuyệt!

Nặc danh nói...

trăng vỡ
xuân hun hút đường về
xé nát giấc thiên đàng vô tội,mê!

Nặc danh nói...

vươn cao
chồi hạnh phúc
sương tuyết bước lên ngôi
cỏ say đắm nắng trong vườn lụt lội
,tuyệt cú mèo!

Nặc danh nói...

lạnh lùng
đom đóm đưa thư
môi êm ái đẹp tựa vần thơ thời đại,hay!

Nặc danh nói...

gió thẹn
hương sắc được mùa
trăng cổ tích bến nhân gian sợ hãi,choáng,yêu!

Nặc danh nói...

thềm hoa
thơ lạnh lùng cô quả
gió vọng phu
,choáng,yêu!

Đăng nhận xét