thênh thang hạt bụi

thu rơi nét nhạc
biển hiền trăng lên
trái ngang cách trở
sông trôi héo mòn

một ngày nắng hạt
mưa gió muộn màng
trăng muôn tiếng nấc
ngây ngất tầm xuân

hồn nghiêng bóng nước
dặm cỏ quê hương
hoa nở trong mộng
nghĩ suy dặm trường

thênh thang hạt bụi
thăng trầm giấc mơ
linh hồn vỡ lở
vần thơ đợi chờ

sông sâu nước đục
viễn xứ sương mù
gói đời cát bụi
người trong ngục tù

thả buồn vấn tóc
nắng mưa nhu mì
hạnh phúc tang tóc
còn gì cho nhau

thênh thang hạt bụi
thăng trầm ước mơ

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

hoa nở trong mộng
nghĩ suy dặm trường,thích!

Nặc danh nói...

thênh thang hạt bụi
thăng trầm giấc mơ
linh hồn vỡ lở
vần thơ đợi chờ,mê!

Đăng nhận xét