sáng ra gieo hạt
nén lặng tim người
mong manh giọt trắng
mắt trời lệ rơi
đắng cay chua chát
mặn nhạt mùa đông
thôi đành nín lặng
mưa giăng lở lòng
to gan nhắn gủi
mộng vỡ tan tành
thơ người biến tấu
tim không trưởng thành
một đời hoang mạc
hồn sang tên người
bốn phương miết mải
vui phiên chợ đời
trầm hương nhạc quện
triết lý cương thường
đêm về mộ khóc
hồn lạc bốn phương
mênh mang gió chảy
xơ xác thu già
trạng nguyên đập muỗi
bóng tối chạy ra
yêu xuyên lục địa
chơi vơi tìm người
đào chôn kỷ niệm
tim người đánh rơi
gió trong tay nải
trái ngang vùng trời
3 nhận xét:
thơ người biến tấu
tim không trưởng thành,lạ thích!
một đời hoang mạc
hồn sang tên người
bốn phương miết mải
vui phiên chợ đời,yêu!
đêm về mộ khóc
hồn lạc bốn phương,thích!
Đăng nhận xét