đỏ mắt thương người

kiêu sa ngọn cỏ
hòa vọng dư âm
gập ghềnh mây nổi
được mùa tuyết đông

mênh mang tâm huyết
lênh đênh vần thơ
sách đêm đẫm lệ
héo hồn buổi trưa

tình thơ con sóng
hồng trần nắng mưa
sầu lụy kiếp chờ
bộn bề đau khổ

vội vàng thương nhớ
tột cùng phím tơ
nắng vàng giọt lệ
đầy thuyền tuổi thơ

cung thương diệu vợi
trái oan biển người
nghĩa địa đeo bám
linh hồn nẻo khơi

mùa thu đạm bạc
sâm cầm chơi vơi
men say rượu nghĩa
gió mưa đổi trời

yêu nhau vạn nẻo
đỏ mắt thương người





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

gập ghềnh mây nổi
được mùa tuyết đông,thích!

Nặc danh nói...

mênh mang tâm huyết
lênh đênh vần thơ
sách đêm đẫm lệ
héo hồn buổi trưa
,tuyệt!

Nặc danh nói...

vội vàng thương nhớ
tột cùng phím tơ
nắng vàng giọt lệ
đầy thuyền tuổi thơ,yêu!

Nặc danh nói...

nghĩa địa đeo bám
linh hồn nẻo khơi,hãi!

Nặc danh nói...

mùa thu đạm bạc
sâm cầm chơi vơi
men say rượu nghĩa
gió mưa đổi trởi

Đăng nhận xét