hạt bụi xanh

chim vỗ cánh
tay người chới với
đi tìm một cõi mồ côi
sóng đánh
rách trang đời lỡ dở
cỏ ngậm ngùi mưa nắng tả tơi
luống cuống
tóc rẽ đường ngôi lệch
ngày xanh lại
môi hé nụ cười
gót chân đưa bước trần gian chật
mây đưa hồn chim sáo sang sông
xanh tím
hoàng hôn mê sảng thiếp
chiều say
tình tứ ánh mặt trời
hai hàng thương nhớ chiều buông chậm
chim chìa vôi ve cưới mùa đông


bông hồng
mây nhớ về quá khứ
lẳng lặng nhìn nhau biển hư không
ngõ vắng
mặt trời đang nhuốm bệnh
trầm ngâm mưa
ngẩn ngơ bến đò
thoang thoảng nắng đôi bờ tuổi trẻ
hồn bơ vơ lạc lõng chiều thơ
mai mốt mộ xây rồi sẽ lớn
chuyện hôm nay thành chiều nhớ hoang đường
hỏi lòng
buồn chi sóng lạ
vũ trụ cười
thiên hà ngẩn ngơ
ai sẽ nối vòng quay xích đạo
hạt bụi xanh
chim vỗ cánh ngang trời

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

xanh tím
hoàng hôn mê sảng thiếp
chiều say
tình tứ ánh mặt trời,hãi,yêu!

Nặc danh nói...

hai hàng thương nhớ chiều buông chậm
chim chìa vôi ve cưới mùa đông
lạ.mê!

Nặc danh nói...

bông hồng
mây nhớ về quá khứ
lẳng lặng nhìn nhau biển hư không,tuyệt!

Nặc danh nói...

ngõ vắng
mặt trời đang nhuốm bệnh
trầm ngâm mưa
ngẩn ngơ bến đò,mê!

Nặc danh nói...

mai mốt mộ xây rồi sẽ lớn
chuyện hôm nay thành chiều nhớ hoang đường,tuyệt ,thích!

Đăng nhận xét