cháy điều mộng mị

phố vắng
hắt hiu đông lạnh
hoa tươi thơ mộng ngập bóng lòng
tuyết trắng mùa đông đêm hoang lạnh
mong đợi
màn hương ngát thơm lành
tất cả chỉ là đắm đuối
chấp chới cơn mê
tóc xanh huyền thoại
hương tình xuân hun hút đường về
rồi xa cách
tình rơi trôi nổi
ôm hôn
cỏ say đắm trái tim đỏ thắm
tắm gội tuyết sương tan
xuân hồng
nhịp én lên ngôi
chồi hạnh phúc mầm xanh vũ trụ
tỏa mộng ngày

rừng hoang vu
vài dòng thơ lạnh giá
vầng trăng mờ tỏ
ngục tù tim thu
lặng câm
nụ hồng vương miện
ngàn sao chớp mắt hiền hòa
mộng xuân thì ướp hàng mi đổ vỡ
thánh đường
bàn tay lau nước mắt
ngày băng giá đêm biển cả từ bi
lo vun đắp cho hồn giàu hoa quả
trang thơ
cháy vàng điều mộng mị
cánh buồm gượng giấc liêu xiêu
chùng dây rít mũi tên tình ái
loang lổ vết nhàu
mưa nắng đa thê
ngọc vỡ





5 nhận xét:

Nặc danh nói...

mong đợi
màn hương ngát thơm lành
tất cả chỉ là đắm đuối,khoái!

Nặc danh nói...

xuân hồng
nhịp én lên ngôi
chồi hạnh phúc mầm xanh vũ trụ,thích!

Nặc danh nói...

mộng xuân thì ướp hàng mi đổ vỡ,yêu!

Nặc danh nói...

lo vun đắp cho hồn giàu hoa quả,lạ,thích!

Nặc danh nói...

loang lổ vết nhàu
mưa nắng đa thê
ngọc vỡ,thích!

Đăng nhận xét