nước mắt không gian

tiếng kinh buồn
lệ vỡ ước mơ tan
vành tang trắng toát mùi nhang khói
đau đớn
thoát lời tâm nguyện
thăm thẳm kêu than thất lạc đàn
cảm xúc
biết đam mê sương giá
cười lên em phiêu bạt biệt ly
chuyện trầu cau ướt đẫm mộng xuân thì
lệ khô khốc nhọc nhằn đổ vỡ
cánh đồng
rực rỡ sương mai
cỏ lưu luyến tình yêu lập thể
cơn mưa chạy trốn
vòng tay mở rộng
thơm ngọt tình nồng
tan nát mùa đông
huyền diệu tương lai 
ngọc kết trái

sóng vàng
trăng sà bến nước
trái tim giữ trọn niềm tin
núi xanh biếc sắc tình chung đọng lại
dư âm 
kiếp đeo bòng
trái ngọt vườn thơ thầm kín
dư âm 
khao khát trổ hoa đời
chùm mây trắng tỏa hương trong nắng
nghĩa địa tình người
giọt nước vỡ đôi
đêm ôm ấp cháy vùng trời xa lạ
thăm thẳm ngọc ngà 
lận đận hồn hoang
hãy cười lên như dòng sông từng trải
huy hoàng
hạnh phúc về
hòa nước mắt không gian


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cảm xúc
biết đam mê sương giá
cười lên em phiêu bạt biệt ly,thích!

Nặc danh nói...

chuyện trầu cau ướt đẫm mộng xuân thì
lệ khô khốc nhọc nhằn đổ vỡ,choáng,khoái!

Nặc danh nói...

dư âm
kiếp đeo bòng
trái ngọt vườn thơ thầm kín,nghiện!

Nặc danh nói...

nghĩa địa tình người
giọt nước vỡ đôi
đêm ôm ấp cháy vùng trời xa lạ,tuyệt!

Đăng nhận xét