từng phần hư ảo

vũng đời
lung linh cánh nhớ
những con sóng xôn xao vạn ước nguyền
ánh bình minh ngàn nụ hôn chờ đợi
một ngày
xoay tròn ý nghĩ
lộn ngược thời gian
sầu xuân mộng
cánh chim đầu núi
nức nở vần thơ
mọng thắm nụ hôn đầu
đưa giấc mơ về miền cao vũ trụ
thăm thẳm
sông trôi
thu vàng áo cưới
vân phong chằng chịt trái tim thót mềm
đêm cạn
xá gì giông bão

gió lay
kỷ niệm thay màu tóc
duyên tình phủ lấp thương đau
đêm nằm
trăn trở nghe đông lạnh
trên đỉnh sầu
trái tim khô hóa đá
cười duyên một kiếp thương nhau
tóc mềm phủ lấp đau thương lòng lạnh
yêu nhiều
ngân nga đôi cánh gió
ngọt ngào cảm xúc phù vân
dìu nhau chết dưới đường tơ nguyệt lạnh
hoang vắng
trốn từng phần hư ảo
tàn canh say tỉnh kiếp học trò
đàn ngượng ngịu nuốt đắng cay tình phụ
sóng đánh buổi trưa
gục đầu đêm tối
mưa đời
kiếp lãng trôi




2 nhận xét:

Nặc danh nói...

một ngày
xoay tròn ý nghĩ
lộn ngược thời gian
sầu xuân mộng
cánh chim đầu núi,thích!

Nặc danh nói...

thăm thẳm
sông trôi
thu vàng áo cưới
vân phong chằng chịt trái tim thót mềm,lạ,thích!

Đăng nhận xét