thương vo bằng lệ

quê hương đang thở
đong thiếu mà dư
tô hồng nỗi nhớ
đời tựa cơn mê

chang chang cõi nắng
mùa hè dư thừa
nụ cười quạnh vắng
hồn ngập xác thơ

gian nan hạt bụi
mắt sông ngân hà
một đời mộ lá
cỏ buồn bước qua

ngày xưa bến khóc
nhọc con đò lòng
ngày nay sông cạn
biển nhạt màu xanh

nửa vườn hoa trái
nhớ dành cho ai
nửa trời băng hoại
sông dài vươn tay

thương vo bằng lệ
hoa cũ lạc đường
đêm lạc bóng tối
cánh chim vô thường

ngày đi xem mộng
hoang tàn mùa thu



2 nhận xét:

Nặc danh nói...

chang chang cõi nắng
mùa hè dư thừa
nụ cười quạnh vắng
hồn ngập xác thơ,thích!

Nặc danh nói...

thương vo bằng lệ
hoa cũ lạc đường
đêm lạc bóng tối
cánh chim vô thường,thích!

Đăng nhận xét