mắt nào còn trong

buông đời mặt sóng
chiếc lá dùng dằng
ngàn năm bến lạ
phận buồn phân ly

rì rào gió đỡ
qua chợ tình si
cát bồi sóng lở
thẩn thơ thấy gì

trăng khoe áo mặc
ngọc ngà trắng ngần
khờ khạo khép nép
chén sưa tình gần

bàn tay sóng vỗ
mặt biển dâng trào
hoa hồng chớm nở
nụ xinh không nào

không gian nắng héo
đôi bờ núi thơm
chiều về chim kể
mây buồn ai đơm

vớt xuân Hà Nội
mùa cốm xanh vòng
công viên Thủ Lệ
mắt nào còn trong

một vòng trời rộng
tà áo hẹp hòi

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

trăng khoe áo mặc
ngọc ngà trắng ngần
khờ khạo khép nép
chén sưa tình gần
,mê!

Nặc danh nói...


bàn tay sóng vỗ
mặt biển dâng trào
hoa hồng chớm nở
nụ xinh không nào
,gợi!

Nặc danh nói...

chiều về chim kể
mây buồn ai đơm,mê!

Nặc danh nói...

công viên Thủ Lệ
mắt nào còn trong
,thích!

Đăng nhận xét