bật chồi giấc phủ

con đường già
phố cảm nằm mơ
hót vô tư nắng lên mùa hạ
năm tháng dài
vu vơ hoài niệm
linh thiêng nỗi nhớ ngày xưa
giơ tay chạm vào ký ức
mùa tình yêu
trăm ngàn không gian dựng
tốt tươi cánh rừng mơ ước
thả tình trên sông
dáng con đò gầy
lang thang mặc lòng sóng động
tiếng yêu người
bật chồi sau cơn bão
nắng dát vàng mộng mơ
chầm chậm đời qua
những mơ hồ giấc phủ
chiều ủ rũ phố xá cứng đờ
nấm mồ
nhói đau màu cỏ
tái sinh đời
giết chết thời gian trôi
tôi mượn tôi
tiễn mình về dưới mộ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét