ngây thơ giữa đời

rũ bóng mặt trời
buồn xa vang vọng
bỏ hoang giấc mơ
muôn trùng xa lắc
đồng hành cùng cơn mưa
mây giăng phố cũ
bong bóng
đời bọt nước dư thừa
trắc ẩn biệt ly
hờ hững kỷ niệm
cánh đồng hò hẹn xanh màu mưa
lênh đênh chiều
bàn chân bước ngược
nắng dở dang
chiều lép nhép lửa tàn
chợt thương nhớ nỗi buồn khuyết tật
tìm nhau khắp chiêm bao
phía mất nhau giông gió
đồng hành kỷ niệm
tóc bạc thời gian
dòng sông vẫn bốn mùa hò hẹn
yêu như trẻ nhỏ
ngây thơ giữa đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét