cái vẫy tay

cát nóng
giọt mồ hôi khô
mặt trời đang mùa sinh nở
nhịp thở đau
giọt ngày trĩu nặng
bầu trời không mưa nắng
linh hồn ốm
vạt ngang buổi chiều
kỷ niệm ra đi
nỗi buồn ớn lạnh
cái vẫy tay
miên man chờ đợi
đuổi tìm và đuối sức
cầu nguyện bình yên
quá khứ tàn tro
 mặt trời vô tư hát
vũ trụ chuyển mình
sương phủ bình minh
khắc khổ mùa đông
vệt ánh sáng tận cùng
nỗi buồn hoa cải
hạnh phúc chẳng bao giờ thừa thãi
rêu mọc thời gian
đỏ lời ru
mặt trời tràn nước mắt
hạt mưa khô
thui chín linh hồn
vỡ mộng
tan vào hư không

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét