biển không sóng

chầm chậm chiều loang
chín màu váy đỏ
trượt khỏi thời gian biển hát ca
chiều vương nắng
dõi cánh hải âu
qua sóng bạc đầu
diễm lệ vô tận
sóng xanh hờ hững
gió xốp nâng vần thơ
rực rỡ thơ ngây bốn bề bay nhảy
từ dòng sông bước ra
cả một thời mê mải
tháng năm đi
bập bềnh bịn rịn
sương mù giăng chở mộng mênh mông
cát mịn còn mơ thép lạnh
âu yếm bình minh
mai vàng xao xuyến
rối bời rượu trăng ngà lại say
biển không sóngbiển không sóng
bình yên lắng đọng
đồng dao tuổi bảy mươi
mưa nắng đã chết
khâm liệm bầu trời
nỗi đau khắc chạm những điều quên lãng
hạt sương đắm chiều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét