ngày ra đi

gió
đưa thời gian sang sông
bản nhạc không lời
nỗi buồn của đá
ngồi bên trời
những buổi chiều ướt
chiếc lá đa tình gọi mây
góc phố ngày xưa
tựa vào mùa thu cũ
những tháng năm mất ngủ
hồn đá thích dại khờ
đêm vũ trụ
nồng nàn nến thắp
gió không mùa mang nhịp đập thực hư
miền đêm tối ngàn sao trôi nổi
bơ vơ chân trời
nỗi buồn không tuổi
nghiệt ngã thời gian tiếc nuối
khúc mưa
thương mặt trời mắc cạn
bình minh chưa kịp sáng
rạn nứt niềm tin
ngày ra đi
nhọc nhằn bàn chân khóc
lang thang trong mưa nắng cuộc đời
vịn chiều
tựa đôi bàn tay

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét