kiếp sau

đêm hò hẹn
đánh rơi giấc mơ
một chuyến hành hương khấn lễ
nắng ngủ dưới mưa
tóc bạc đồng hành tuổi trẻ
vịnh lại nỗi cô đơn
dòng sông rót lệ
đánh chìm tuổi thơ
gió thổi ngang chiều
thuyền không bến đỗ
rao bán kỷ niệm trên sông
chợt nhớ mùa đông
giam hồn lửa cháy
hoàng hôn vò những cơn đau
ướt chiêm bao
đêm tàn chầm chậm
mưa hiu hắt lòng
buông kỷ niệm
lênh đênh trong kiếp
ngậm ngải dư thừa năm tháng những cơn đau
ánh mắt đêm ngày hao khuyết
mờ mịt yêu
ru chiêm bao mộng mị
không yêu kiếp này
mà ở kiếp sau




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét