ngọt ngào gươm dao

chiều trang nghiêm
bâng quơ nỗi nhớ
ngọt ngào đất thở
lóng ngóng yêu
tuột tay rơi mất
tình yêu vỡ loang vào đất
đỏ sắc tháng ngày
đêm nằm co
lửng lơ thời cuộc
năm tháng so le từng giọt đắng
thế giới lạnh lùng
ánh dương tàn tạ
lở bồi hồn thiêng
đánh mất thời gian
thế nhân mắc nợ
quằn quại hành trình cuộc sống
mùa xuân không hoa
chạy trốn dưới gầm trời
trái tim vấp ngã
chạy trong đêm
chạy cả dưới mặt trời
chạy cả giữa tiếng cười vẫy gọi
ôi tình yêu
thuốc độc
ngươi ngọt ngào gươm dao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét