tím nhạt

chới với không gian
trăng tìm đời tĩnh lặng
gió vắng
mây lợp mỏng
miền cổ tích tuổi thơ
đất trời thu
chim bay thao thức
khách lạ lùng năm tháng gió đưa
khoảng cách không có chiều dài
thời gian cũng vừa vụt mất
ván bài cuộc đời
cho tôi thua trọn vẹn
cùng kiệt trả vay hết nợ nần
âm u ghềnh đá
rách nát bàn chân
thon thả vầng trăng khuyết
lơ đãng mùa hạ
giọng em buồn
rừng thiêng
chim trời ào ạt
điệu vũ cuồng quay tháng năm
mơ hồ giấc ngủ
thức dậy sấm đầu mùa
trời đất rung chuyển con tim rách nát
ngày đổi màu
sáng non xanh tím nhạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét