nhóm lửa

đưa người đi trong mênh mông
hai bờ cuộc đời xa cách
lạc mất hoàng hôn
rưng rưng giọt nắng
ngày lại ngày hoang dại bình minh
phù sinh ngày tháng
tình như sương mỏng
những cô đơn lạc loài
người đi
cúc vàng ngơ ngác
đêm gầy guộc ánh trăng
phố núi mong manh trong từng hơi thở
gió rất khẽ
hanh hao nỗi nhớ
cơn mưa bất chợt đi về
vòng xoáy thời gian miệt mài vô tận
tiếng thở dài
xót xa nửa kiếp
lá vàng rơi giữa buổi trưa
ngoái lại thời gian
cơn lốc đời chưa tắt
khuôn mặt xinh của mặt trăng mặt trời
và đời người không thôi nhóm lửa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét