một mình mưa

trượt ngã thời gian
chiếc áo đời tơi tả
đêm hờn dỗi
một mình mưa
lối cũ
nơi vầng trăng đang ngủ
con dế gáy trong đêm
ký ức ướt nhòe kỷ niệm
bạc trắng thời gian
chiều hoang dễ vỡ
giọt nước mắt hòa thơ
bâng khuâng loài hoa thắp lửa
dải âm thanh
gọi tên phố cũ
khoảng trời màu tím tuổi thơ
cô đơn trong mưa
ô cửa gió lùa
nỗi buồn vẫn cũ
những cột đèn biết đi
mơ hồ bóng tối
buồn vui con mắt sấp ngửa
chung chiêng lúc lắc phận người
rượu uống
cánh bèo trôi dạt
cách xa trời đất
linh hồn bơ vơ



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét