thừa một nửa

mùa thu không heo may
chiều qua rất nhẹ
con đường ngược dốc trượt tháng ngày
viễn vọng nụ hôn
xa vời ước vọng
trò chuyện cùng giấc ngủ đang mơ
lượm nhặt thời gian
chao chát niềm vui xế bóng
khắc khoải chờ nhau
méo mó mặt người
hoa nhạt
chiều trên bến nhớ
hoàng hôn vinh nhục câu thơ
nỗi sầu sớm hôm cuộn tổ
sông cạn
phù sa lạnh cóng
giọt mồ hôi rơi trên tầng không
trăm năm dại khôn
bầm nhiều vết cứa
nước mắt nghèo giấc mơ
thuở mười lăm
kỷ niệm thật gần
nhịp sống vang ca với nhiều hối hả
cùng với thời gian
thừa một nửa
đời mình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét