đi trên vai

buồn lất phất
ướt đẫm sương rơi
ra đi hồn không áo
vỗ bay cánh bướm
nhè nhẹ hồn mơ
tịch liêu đồi hai mộng
cây run
tương tư người ốm
bình minh đỏ hạt máu bầm
khóc cười trôi trong tĩnh lặng
trâng tráo yêu
ướt đẫm mồ hôi
phất phơ bờ vực tối
dòng nước biếc
cuộc chơi bèo bọt
trắng trinh trinh trắng lòng người
tiếng gọi xưa
ngọt ngào ca dao chín
đất nảy mầm ước mơ hát dạo
miên man sông núi thở dài
chết lịm đêm
vá màu đen hiện tại
đá mềm cỏ cứng
cuộc đời đi trên vai



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét