đời thừa

ru đời
mạt trời cháy nắng
trăng nằm trong mây
cánh hạ gầy
tháng năm sùi sụt
cơn mưa đỏ mắt người chia tay
hóa đá thời gian
đêm nằm mơ mộng mị
khô cằn chân trời chết chóc
bến lở bình minh
đời thừa
nhọc nhằn trang sách vở
những bàn chân đon đả nắng mưa
rụng trắng triền sông mùa hoa cũ
nằm nghe gió chảy
ngủ ngoan một giấc mơ
cánh đồng xanh với dòng sông trắng
ru lòng
giọt mồ hôi lăn tròn ra biển
giấc mơ vỡ tan
thị thành nuối tiếc
soi gương
người với ta lạnh lùng hơi thở
đánh phấn cuộc đời
vinh nhục nổi trôi




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét