đêm cuối năm

bán sầu
người không vốn lãi
mang bệnh dại để lại cho đời
giữa dòng người như không tồn tại
lênh đênh biển đen
dặm trường hồn mỏi
dưới trăng người gẩy đàn
mộng tang thương
no tròn con mắt
mê man sóng không bờ
ngồi yêu ngày xưa
xem hoàng hôn cháy
chiều bóp vụn cơn mưa
đêm cuối năm
lửa tàn tro bụi
mưa giông dựng đứng bầu trời
hơi thở rời nhau nỗi buồn ở lại
vẽ đời
gom lá vàng cuối ngõ
sắm con đường vui
như làn mây
mùa đông trắng dã
dang dở một ước mơ
thuở khờ dại
gánh tình trên vai



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét