trái tim lơ đãng

hạt bụi trắng
khu rừng khô hạn
kỷ niệm quầng thâm ký ức muôn màu
khói xanh khát chờ thanh lọc
tháp tùng bầu trời
năm tháng quá xa xôi
dòng sông thời gian chết đuối
nỗi nhớ chìm sâu
bỏng rát mặt trời
thơ lần mò thế kỷ
những giọt lệ
nứt đôi vách đá
bức tượng trầm tư rét run
ngôi đền thiêng ngày đêm khắc khoải
những vết đêm
tiếng cuộc đời rơi lạc
thả vào con lũ mùa xuân
bập bềnh thời gian run rẩy
chiều hoang vu
chảy trôi nước mắt
va đập khóc cười
ẩn ức ngôn từ nín lặng
lễnh loãng mây
cõi ảo gieo mùa
chạm vào trái tim lơ đãng
mùa quả ngọt
hoa lá ngừng bay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét