một lần thu

đất nở hoa cúc
mái chèo nước đục
hương thơm khắc khổ xác xơ hoa
miền ánh sáng
áo trắng ngày xưa mỏng
chân trời đâu có dịu dàng
tay nắm bắt vô cùng
vui thú niềm riêng ngày sáng rõ
trăng lu cửa sổ đêm thu
hơi thở cuộc đời
dòng sông đêm ngày chảy ngược
máu thời gian đỏ tươi
nhũ đá
bóng tối dựng trời
sóng nhịp ngày đêm mặt trời
chao cánh
trong suốt nỗi buồn
trăng cuộn mình điệu múa
cổng trời trong tim
đá trơ trơ gửi lại
vấp vào thời gian
bốn bề thổn thức
mùa sương lạnh đơn côi
một lần thu
giận hờn âu yếm
mộ khóc bên đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét